Kết quả tìm kiếm cho "cầu rạch"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1939
Mỗi bận nước nổi tràn đồng, khắp miệt quê An Giang, cà na lại vào độ chín rộ, trái sai oằn cành. Thứ quả chua chua, chát chát từng là đặc sản tuổi thơ nay thành nguồn thu nhập cho nhiều gia đình, từ bán tươi ngoài chợ đến ngào đường thành đặc sản.
Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng 2 cầu giao nông thôn Kênh 4, tại xã Hòn Đất và Kênh 9, đồng thời, khởi công xây dựng cầu Tạo Nguồn, tại xã Hòa Điền.
Chiều 12/9, Đoàn kiểm tra số 4, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đã đến kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh.
Sáng 12/9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định chuyển giao công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về Công đoàn phường Rạch Giá.
Hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ (CLB) thư pháp Đông Hồ trở thành nơi sinh hoạt, gặp gỡ và giao lưu của những người yêu thích, đam mê nghệ thuật viết chữ thư pháp.
Tận hưởng không gian xanh đậm chất miền Tây sông nước, với đồng lúa, ao sen thoáng mát, xinh đẹp, khu du lịch sinh thái (DLST) Hương Lúa là điểm hẹn lý tưởng cho gia đình sum vầy, cho những buổi hẹn hò và cho du khách phương xa.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ mở ra trang mới trong lịch sử địa phương. Những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và giải pháp đã được định hình rõ ràng trong dự thảo Báo cáo chính trị. Nhưng mỗi quyết sách của Đảng bộ chỉ thực sự thành công khi trở thành ý chí, hành động của toàn dân. Loạt bài chính luận này góp tiếng nói xây dựng văn kiện, khơi dậy khát vọng, huy động trí tuệ, sức mạnh đoàn kết để An Giang vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.
Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Tự tử là một cái chết có thể được phòng ngừa, ngăn chặn nếu mỗi người không ngừng quan tâm, chăm sóc, sức khỏe tinh thần của bản thân, gia đình, bạn bè.
Lưu thông trên đường hay gặp xe ba gác, xe máy hoặc xe tự chế chở tole, sắt, thép cồng kềnh di chuyển giữa dòng phương tiện đông đúc.
Vốn theo nghề “đợi cá”, nhưng thời điểm này ngư dân sống với chiếc vó càng vẫn chưa khởi động cho mùa mưu sinh mới, bởi con nước lũ vẫn chưa lên đồng như kỳ vọng.